Chồng tôi cảm thấy bất bình vì sự phân chia tài sản không công bằng từ bố mẹ.
Tôi đã kết hôn được 10 năm và có hai con. Gần đây, chồng tôi mâu thuẫn với gia đình vì chuyện chia tài sản. Chồng tôi có một người anh trai sinh đôi, hồi nhỏ hai người rất thân thiết, nhưng lớn lên thì tách biệt. Chồng tôi học đại học ở thành phố, còn anh trai ở nhà làm việc và chăm sóc bố mẹ. Gia đình chồng tôi rất giàu có với xưởng làm cá riêng. Mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi về thăm ông bà và gửi tiền hàng tháng, nhưng có vẻ bố mẹ chồng không hài lòng với cách chúng tôi thể hiện hiếu thảo.
Ba tháng trước, ông bà gọi vợ chồng tôi về để chia tài sản. Anh chồng được chia xưởng cá và ngôi nhà, còn chồng tôi được mảnh đất kề bên. Mỗi tháng, anh sẽ nhận 5 từ lãi xưởng cá. Tôi thấy việc chia tài sản như vậy là bình thường vì anh trai là con trưởng, nhưng chồng tôi cảm thấy không công bằng. Anh cho rằng bố mẹ thiên vị anh trai, khiến anh buồn và tức giận. Sau đó, chồng tôi trở nên lạnh nhạt với gia đình nội, không gọi điện hay về thăm như trước. Khi tôi về thăm ông bà, thấy bố sức khỏe yếu, ông rất vui khi gặp tôi và các con, còn căn dặn vài lời.
Bố buồn vì chồng tôi không về, cho rằng anh trai là con trưởng nên giữ nhiều tài sản. Ông nhấn mạnh tình anh em quan trọng hơn đất đai, vì mất đi sẽ không lấy lại được. Sau khi về, tôi nói với chồng rằng muốn hòa với anh trai để bố yên lòng, nhưng chồng tôi không đồng ý. Sự kiên quyết của anh khiến tôi không dám nói thêm, không biết làm sao để chồng bỏ qua chuyện đất đai và hòa với gia đình nội.
Source: https://afamily.vn/chong-toi-am-uc-vi-bo-me-chia-tai-san-khong-cong-bang-2023091213570548.chn